Nghi lễ kì lạ Ma'nene diễn ra ba năm một lần để thể hiện lòng tưởng nhớ của người dân trong làng với người đã khuất |
Theo nghi thức truyền thống, các thành viên trong gia đình người đã mất sẽ đào xác ướp của tổ tiên họ lên để thay vào những bộ quần áo mới . |
Sau đó chở xác ướp đi xung quanh làng giống như các thây ma sống lại.
|
Người trong làng tin rằng phong tục này giúp họ luôn nhớ đến người đã chết cho dù họ chết hàng trăm năm trước đây. |
Người dân làng đang cuộn những tấm vải xung quanh xác ướp phía trước ngôi mộ đá Liang
|
Xác ướp được lau sạch và mặc quần áo mới |
Một cụ bà đứng trước các ngôi mộ, nơi người thân của họ được chôn cất |
Quan tài chứa xác ướp trong ngôi nhà mộ Patane suốt thời gian diễn ra nghi lễ |
TV ( theo Dailymail)