Mẹ “thịt”… bố đi!

02/02/2012 10:24
Theo PLXH
Mẹ dặn Tý để dành tiền nuôi bạn heo đất thật béo, cuối năm mẹ “thịt” bạn lấy tiền mua quần áo mới và đồ chơi. Nghe vậy cu cậu giãy nảy lên: 'Không, mẹ hãy “thịt”… bố í"
1. Mẹ đang nấu cơm chiều thì Tý Sún le te chạy vào khoe rối rít:
 
- Mẹ ơi, con vừa xem “ngẩu” của bạn Nhi rồi, nhỏ và không đáng yêu bằng của bố.
 
Mẹ: (Ngơ ngác) – Sao bạn Nhi lại có “ngẩu”?
 
Tý Sún: - Bố bạn ấy mới mua cho mẹ ạ, bạn ấy khoe nó là con Sáo.
 
Mẹ ôm bụng cười. Hóa ra, ở nhà bố thường trêu Tý Sún gọi ‘chim’ là “Ngẩu”, nên cu cậu “đánh đồng” các loại chim với nhau.

2. Sau tết, Tý Sún được kha khá tiền mừng tuổi, mẹ liền mua cho con lợn nhựa về để nhét vào. Mẹ dặn:
 
- Con để dành tiền nuôi bạn thật béo, cuối năm mẹ “thịt” bạn lấy tiền mua quần áo mới và đồ chơi cho nhé.
- Không, không… Mẹ không được thịt bạn heo đâu, mẹ hãy “thịt”… bố í, bố cũng có nhiều tiền lắm. Ảnh minh họa.
- Không, không… Mẹ không được thịt bạn heo đâu, mẹ hãy “thịt”… bố í, bố cũng có nhiều tiền lắm. Ảnh minh họa.

Nghe thấy vậy cu cậu giãy nảy lên:
 
- Không, không… Mẹ không được thịt bạn heo đâu, mẹ hãy “thịt”… bố í, bố cũng có nhiều tiền lắm.
 
Bố đang xem ti vi giật nảy mình với lời gợi ý của cậu con trai.
 
3. Tý Sún được mẹ cho đi sinh nhật em Nhím nhà cô, đến nơi mọi người hát bài ca “Chúc mừng sinh nhật”, cu cậu ngồi im rồi quay sang mẹ thắc mắc:- Sao hôm nay mọi người tặng “tranh” mừng thọ Nhím như hôm trước ở nhà cụ nội mẹ nhỉ?.
 
4. Cuối tuần, bố mẹ cho đi ăn nhà hàng, Tý Sún thích lắm, cu cậu ngó nghiêng khắp nơi. Thấy có vài cô phục vụ đi qua đi lại bưng thức ăn cho khách cu cậu theo dõi một lúc rồi quay sang hỏi bố:
 
- Bố ơi, sao cô ấy không ngồi ăn cơm, mà lại chăm chỉ mang qua mang lại thế ạ?
 
- Đó là công việc của cô ấy con ạ. Cô ấy làm vậy sẽ được ông chủ trả tiền công.

 
Cu cậu nghe vậy có vẻ gật gù hiểu, bất chợt quay sang hỏi bố:
 
- Thảo nào con thấy cô ấy chăm chỉ thế, làm việc chẳng kêu ca gì cả. Chắc ở nhà bố không trả công cho mẹ hay sao mà con thấy mẹ vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn: “Suốt ngày phục vụ như ô sin cho bố con nhà này”.
 

5. Hai bố con học về nghề nghiệp, Tý Sún vừa học vừa nói: “Bác sỹ là người khám bệnh này, cô giáo là người dạy chữ…”. “Thế việc không tên là việc gì hả bố”.
 
Bố bật cười giải thích:
 
- Việc gì cũng có tên gọi con ạ, không việc gì gọi là “không tên” cả.
 
Cu cậu gân cổ cãi:
 
- Thế mà hôm trước con đi học về, con hỏi mẹ đang làm gì đấy. Mẹ bảo: “Đang làm những việc không tên cho gia đình này”.

 
Bố gãi đầu gãi tai.
 
6. Bạn của bố tới nhà chơi, Tý Sún lon ton chạy xuống nhà chào khách:
 
- Cháu chào bác ạ.
 
- Cháu ngoan quá! Mấy hôm trước bác bận không qua chơi được, hôm nay sang đã hết Tết rồi.
 
- Ơ, chưa hết Tết đâu bác ạ, bây giờ bác lì xì vẫn được mà.
 

Ông khách cười vang còn bố thì lừ mắt lườm Tý.
Theo PLXH