Hà Nội: Nữ sinh lớp 9 giết bạn chỉ vì cái bút, tờ giấy?

31/05/2012 06:29
Đại Lự
(GDVN) - Từ những mâu thuẩn nhỏ và những mâu thuẩn dồn đọng từ lâu, cô nữ sinh lớp 9 Hà Trang đã thẳng tay cầm dao đâm vào nhóm bạn khiến một người chết và một người bị thương nặng
(GDVN) - Từ những mâu thuẫn nhỏ và những mâu thuẫn dồn đọng từ lâu, cô nữ sinh lớp 9 Hà Trang đã thẳng tay cầm dao đâm vào nhóm bạn khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15’ sáng ngày 30/5, ngay trong trường THCS xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội). Trước giờ lên lớp, cô nữ sinh lớp 9B Lê Thị Hà Trang (SN 1997) đã dùng dao để giải quyết mâu thuẫn với nhóm bạn học cùng trường. Hậu quả, nữ sinh Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1997) học sinh lớp 9A đã tử vong. Không những thế người bạn học cùng lớp với Ánh là Trần Thị Hoài (SN 1997) cũng bị Trang đâm thủng ngực. Hiện Hoài vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Hà Đông (quận Hà Đông, TP. Hà Nội). 
Mặc dù trời mưa rất to nhưng nghe được tin dữ, người dân đã đổ xô đến trước cổng trường để xem. 

Lời kể của nhân chứng
Có mặt tại trường THCS Đồng Tâm, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với một nữ sinh cùng nhóm của hai nạn nhân, người đã chứng kiến từ đầu sự việc: “Khoảng 7h05’ khi chúng em đang đi lên cầu thang thì bạn Trang gọi xuống và hỏi chuyện. Lúc xuống, bạn Trang bảo muốn gặp riêng bạn Hoài nhưng do sợ hãi nên Hoài bảo là chỉ nói chuyện ở đây thôi và cũng không muốn đánh nhau.

Lúc này, Ánh cùng nhóm đứng bên cạnh bảo là nếu mà muốn nói chuyện thì đứng đây nói cũng được, đi đâu làm gì. Nghe Ánh nói vậy, Trang bảo: "Mày không biết gì thì câm mồm" rồi Trang rút dao đâm vào người Ánh. Do bị đâm vào bụng nên Ánh đã gục xuống. Sau khi “ra tay” với Ánh xong, Trang tiếp tục đâm một nhát vào phía bên ngực phải của Hoài. Không dừng lại, Trang còn muốn đâm thêm một nhát nữa nhưng em đứng bên cạnh đẩy ra nên bạn ấy đâm trượt. Sau đó, Trang bỏ chạy ra khỏi trường dưới trời mưa to, để lại cả đôi dép đang đi”, Lan kể lại.

Trần Thị Ngọc Lan, người chứng kiến sự việc kể lại với phóng viên
Trần Thị Ngọc Lan, người chứng kiến sự việc kể lại với phóng viên
Theo Lan thì trong nhóm có 5 người chơi thân với nhau, hằng ngày chúng em vẫn cùng rủ nhau đến trường. Mâu thuẫn của Trang là với cả nhóm bạn của cô, nhưng đặc biệt hơn cả là với Hoài. “Chúng em không chơi với nhau từ thời học lớp 8. Do quen biết nhiều “đầu gấu” nên Trang thường xuyên tìm cớ dọa nạt tụi em và lên tiếng để dạy đời. Sợ bị đánh nên bọn em đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi nhưng Trang không chịu, bọn em càng xuống nước thì Trang càng lấn tới. Lúc thì kiếm cớ nói xấu hoặc gây sự với các thành viên của nhóm”, Lan nói.
Cũng theo Lan, thời gian gần đây, Trang đã liên tiếp dùng nhiều chiêu trò để “dằn mặt” Hoài. Cụ thể, Trang đã gọi cả anh trai của mình đến trường, chờ Hoài đi ngang qua rồi điều khiển xe máy húc thẳng vào Hoài khiến cô bé ngã xuống đường. Mặc dù là một nhóm chơi thân với nhau nhưng để biết được nguyên nhân sâu xa mà Trang thường xuyên gây gổ với nhóm bạn thì Lan cũng không biết. 

"Chỉ vì cái bút, tờ giấy"
Trò chuyện với chúng tôi trong nỗi buồn, anh Trần Quang Tuyển (SN 1967, ở thôn Đồng Mít, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) là bố đẻ của Trần Thị Hoài, nữ sinh may mắn thoát chết cho biết: “Sức khỏe của cháu Hoài đang diễn biến không tốt. Các bác sĩ đang phải theo dõi sát sao vì lo ngại lưỡi dao đã đâm vào tận phổi gây tràn dịch, thỉnh thoảng lại nhói lên cơn đau dữ dội. Hiện Hoài vẫn đang được điều trị tại khoa Ngoại của bệnh viện Hà Đông”.

Anh Trần Quang Tuyển bố đẻ của nữ sinh "chết hụt" kể lại những mâu thuẩn trước khi xảy ra sự việc
Anh Trần Quang Tuyển bố đẻ của nữ sinh "chết hụt" kể lại những mâu thuẩn trước khi xảy ra sự việc
Cũng theo anh Tuyển, trước khi xảy ra vụ việc khoảng hơn 1 tuần, giữa anh và bố của hung thủ Lê Thị Hà Trang cũng đã xảy ra xích mích mà nguyên nhân xuất phát chính là do sự mâu thuẫn của Trang và Hoài. Đã nhiều lần bố của Trang tới nhà tôi buông những câu “nặng lời’ khó nghe và nói sẽ đốt nhà nếu như Hoài còn ngang ngược. 
"Vào chiều ngày 29 thì Hoài về bảo là Trang bắt bố (tức anh Tuyển - PV) phải sang tận nhà để xin lỗi khi đó mới tha thứ cho Hoài. Vì nghĩ rằng con gái đang vào thời kỳ cuối cấp, đang bận ôn luyện để thi lên cấp ba nên tôi đã “chịu nhục” để sang nhà xin lỗi Trang. Tuy nhiên, Trang vẫn không chịu bỏ qua".

Khi phóng viên hỏi về việc nguyên nhân vì sao mà phải đi xin lỗi và xảy ra sự việc như ngày hôm nay, anh Tuyển nói giữa Hoài và Trang xảy ra mâu thuẫn nhỏ chỉ vì cái bút, tờ giấy.

Rất nhiều người dân đã đến để chia sẽ nỗi buồn cùng với nhà nạn nhân Phạm Ngọc Ánh
Rất nhiều người dân đã đến để chia sẽ nỗi buồn cùng với nhà nạn nhân Phạm Ngọc Ánh
Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng trường THCS Đồng Tâm cho biết: "Thời điểm đầu tháng 8 năm 2011 đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và đánh nhau giữa 4 em học sinh: Cao Thị Kiều Loan, Phạm Ngọc Ánh, Trần Thị Ngọc Lan, Trần Thị Hoài đều là lớp 9A và em Lê Thị Hà Trang lớp 9B. Ngày 11/8/2011, nhà trường đã mời cha mẹ học sinh và các em học sinh trên có mặt để họp và có biện pháp giáo dục, kỷ luật. Các em đã nhận ra khuyết điểm và hứa sẽ không tái phạm. Từ đó đến nay, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi nhưng không thấy có biểu hiện mâu thuẫn. 
Tuy nhiên, cho đến hôm nay, sự việc bất ngờ lại xảy ra như trên. Thật sự, chúng tôi rất bàng hoàng về việc này". Cũng theo bà Nguyễn Thị Thúy, nữ sinh Lê Thị Hà Trang là một trong những học sinh cá biệt. Trang thường hay vi phạm nội quy trường về cung cách ăn mặc và thậm chí đã được nhà trường tạm đình chỉ học vì đã gây gổ đánh nhau. Đặc biệt, nhiều lần bà Thúy bắt gặp Trang qua lại với cánh thanh niên ngổ ngáo. Bản thân bà Thúy đã từng gọi Trang lên để chia sẻ và tâm sự nhằm giáo dục Trang nhưng do tính ăn chơi, đua đòi…nên rất khó thay đổi.
Cho đến cuối giờ chiều ngày 30/5, hung thủ Lê Thị Hà Trang đã bị bắt. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân về hành vi giết người của nữ sinh này.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Đại Lự