Chelsea chật vật ngược dòng, giành chiến thắng đầu tiên

21/08/2011 09:18
Hoàng Giang
(GDVN) - Torres tiếp tục gây thất vọng khi được đá chính còn Chelsea phải rất chật vật mới có được 3 điểm đầu tiên.
(GDVN) - Các cầu thủ Chelsea đã có thắng lợi đầu tiên của mùa giải mới trước đối thủ West Brom. Một chiến thắng nhọc nhằn cho thấy còn khá nhiều vấn đề về đội hình cũng như nhân sự cần Villas-Boas giải quyết, nhưng dù sao, 3 điểm có được cũng đã giải tỏa ít nhiều về mặt tâm lý cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Các cầu thủ Chelsea ra quân với đội hình có hai sự thay đổi so với trận khai mạc với Stoke. Thủ môn người Bồ Đào Nha Hiralio ra sân ngay từ đầu thay cho Petr Cech bị chấn thương, trong khi đó, Anelka xuất phát trên hàng công thay cho người đồng hương Malouda. Trái với dự đoán, John Obi Mikel và Fernando Torres vẫn ra sân ngay từ đầu dù cả hai đang gặp những vấn đề về tâm lý (Mikel) và phong độ (Torres). Tân binh được chờ đợi Lukaku không có tên trong danh sách đăng ký. Bên phía đội khách, chân sút số 1 của họ ở mùa giải năm ngoái Peter Odemwingie đã trở lại sau chấn thương và có mặt trên băng ghế dự bị.

Phút thứ 5, khi các cầu thủ Chelsea chưa kịp áp đặt được thế trận thì bất ngờ xảy ra. Từ một pha mất bóng rất vô duyên của Alex, trung phong Shane Long của đội khách cướp được bóng, loại bỏ hoàn toàn những nỗ lực sửa sai của trung vệ người Brazil trước khi đánh bại Hiralio. Các khán đài của Stamford Bridge câm lặng, 1-0 cho West Brom!
Shane Long gây sốc cho CĐV Chelsea.
Shane Long gây sốc cho CĐV Chelsea.

Sau bàn thua, các cầu thủ Chelsea tràn lên kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, sự bế tắc được thể hiện rõ trong lối chơi của The Blues. Tuyến giữa tỏ ra thiếu ý tưởng, bóng thường xuyên được dồn ra hai cánh để Bosingwa và Ashley Cole treo bổng vào vòng cấm, cách chơi rõ ràng không hiệu quả trước hàng phòng ngự to cao của West Brom. Các cơ hội đến với Chelsea vì thế rất hạn chế, trong khi đó, dù chủ động chơi thấp, các cầu thủ West Brom lại có những cơ hội tương đối rõ nét sau những pha phản công, nếu Scharner và Tchoyi may mắn hơn một chút trong những tình huống đó, West Brom có thể đã có bàn thắng thứ hai

Nhận thấy sự không hiệu quả trong tấn công, HLV Villas-Boas quyết định tung Malouda vào sân khi trận đấu mới trôi qua được 1/3 thời gian. Hiệp 1 kết thúc sau những tình huống nguy hiểm của Ashley Cole hay Alex, tuy nhiên những pha dứt điểm này chưa đủ độ khó để đánh bại Ben Foster.
Ben Foster bất lực trước cú sút của Anelka.
Ben Foster bất lực trước cú sút của Anelka.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ Chelsea tiếp tục có những nỗ lực san bằng tỷ số. Phút 52, The Blues cuối cùng cũng có được bàn thắng sau một nỗ lực cá nhân của Anelka, chân sút người Pháp sút chìm vào góc xa đánh bại Ben Foster sau một pha đột phá bên cánh phải. Bàn thắng này đã giúp các cầu thủ Chelsea giải tỏa tâm lý rất nhiều.

Phút 57, Torres rời sân nhường chỗ cho Drogba, một lần nữa chân sút người TBN lại gây thất vọng bởi lối chơi nhạt nhòa của mình.
Torres lại có thêm một trận đấu nhạt nhòa.
Torres lại có thêm một trận đấu nhạt nhòa.

Có được bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Chelsea tích cực dồn ép đối thủ nhằm ghi thêm bàn thắng, nhưng trước sự tập trung của Ben Foster và các đồng đội, The Blues phải chờ đến phút thứ 83 mới được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Sau pha đột phá rất hay bên cánh phải, Bosingwa căng ngang vào cho Malouda đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Thật tiếc cho West Brom khi một lần nữa họ thủng lưới vào khi trận đấu bước vào những phút cuối cùng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, 3 điểm giành được đầy khó khăn sau 90 phút cho thấy Villas Boas còn khá nhiều điều cần hoàn thiện với The Blues. Với 4 điểm sau hai lượt trận, Chelsea tạm thời xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau Liverpool và Aston Villa.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Hiralio, Bosingwa, Alex (Ivanovic 67’), Terry, Ashley Cole, Obi Mikel, Ramires, Lampard, Anelka, Kalou (Malouda 35’), Torres (Drogba 57’).

West Brom: Foster, Olsson, Tamas, Shorey, Scharner, Reid, Mulumbu(Dorrans 87’), Brunt, Morrison, Tchoyi (Odemwingie 75’), Shane Long.

Bàn thắng: Chelsea: Anelka (52’), Malouda (83’) - West Brom: Shane Long (4’)
Hoàng Giang