Chelsea - Man City: Còn sống, còn đánh

12/12/2011 08:12
Đỗ Âu
(GDVN) - Chelsea gần như bị gạch tên ra khỏi cuộc đua vô địch nhưng không có nghĩa là họ đã hết hy vọng trước một Man City phi mã.
Đây là một trận đấu ở Premier League, nhưng nó bị phủ bóng mờ bởi những gì xảy ra ở Champions League. Chelsea thì đã về đích an toàn ở lượt trận cuối cùng nên bây giờ người ta đang muốn xem xem liệu Andre Villa-Boas có thể đưa The Blues đi được đến đâu ở các đấu trường.

Trong khi đó, Man City đã bị loại bất chấp chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich. Mancini đã nhân chiến thắng này mà khuyến khích các học trò cố gắng thể hiện sự thống trị của Man xanh ở Premier League bởi ít ra họ cũng không rời giải một cách tồi tệ như gã hàng xóm mà ai cũng nghĩ là mặc nhiên vượt qua vòng bảng kia.
Roberto Mancini cảm thấy nhẹ nhõm khi Man City ngẩng cao đầu rời Champions League
Roberto Mancini cảm thấy nhẹ nhõm khi Man City ngẩng cao đầu rời Champions League

Tuy vậy, The Citizens sẽ gặp nhiều khó khăn tại Stamford Bridge cho dù đây đã không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Hệ quả của Champions League khiến họ mất sự phục vụ của Micah Richards (đau bắp đùi, chưa rõ thời gian bình phục) và Alexander Kolarov (đau háng, nghỉ 1 tháng). Người có thể thay thế cho cả hai vị trí này là Pablo Zabaleta thì lại không chắc chắn góp mặt bởi cũng đang bị đau sau một cú va chạm mạnh trên sân tập.

Thiệt hại lực lượng của Chelsea thực ra cũng không ít hơn khi Jose Bosingwa (háng) và Josh McEachran (mắt cá) đều chưa đạt đủ thể lực và vẫn còn là dấu hỏi. AVB sẽ phải cân nhắc sử dụng Branislav Ivanovic ở vị trí trung vệ cạnh John Terry hay đá cánh phải thay Bosingwa bởi David Luiz phải thụ án treo giò 1 trận.
Drogba có lại tiếp tục lập công?
Drogba có lại tiếp tục lập công?

Hàng công của hai bên đều đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và Chelsea bây giờ thậm chí chẳng còn lo lắng tới việc Torres có hòa nhập được không bởi Daniel Sturridge đã tiến bộ nhiều còn Juan Mata thì ngày càng có ảnh hưởng lớn. Bên phía đội khách, cặp Dzeko - Aguero vẫn tiếp tục sẽ là chủ công của đội bóng áo xanh nhạt.

Nếu như xét theo khả năng của cả hai đội bóng, thì vị trí trên BXH hiện tại của họ đều phần lớn nhờ hàng công mỗi bên sở hữu một tiền vệ người TBN (Juan Mata - David Silva). Cũng chính 2 người này dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Premier League, nên đây sẽ là tâm điểm của trận đấu đêm nay.

AVB hiện đang phải chịu cả một tấn sức ép trên vai nên một thất bại nữa, dù là thất bại trước Man City, cũng có thể gây ra bất ổn ngay trong những người dành sự ủng hộ cho HLV trẻ tuổi. Trong khi Man City vẫn còn có động lực với mục tiêu trước mắt là trận thứ 15 bất bại, nên đây sẽ là một cuộc đọ sức cân bằng.

Đội hình dự kiến:


Dự đoán: Hòa 1-1

Đỗ Âu