Premier League khai màn: Arsenal - Không bom tấn, chỉ có bom hẹn giờ

13/08/2011 01:12
(GDVN) - Niềm tin dành cho Arsene Wenger đang cạn dần, không chỉ vì 6 năm liền trắng tay của Arsenal mà còn bởi sự lạc quan giả tạo ở Emirates.

(GDVN) - Niềm tin dành cho Arsene Wenger đang cạn dần, không chỉ vì 6 năm liền trắng tay của Arsenal mà còn bởi sự lạc quan giả tạo ở Emirates.

Premier League khai màn: Arsenal - Không bom tấn, chỉ có bom hẹn giờ

Premier League khai màn: Liverpool - Sự trở về của 'nhà vua'

Premier League còn 1 ngày: Chelsea - Thầy mới và bộ mặt cũ kĩ

Andre Villa-Boas: Nhà quý tộc cuồng tín với bóng đá

Sức ép tự tạo

Hơn nửa thập kỷ qua bóng đá Anh đã có rất nhiều thay đổi. Từ những bước đi lên mạnh mẽ của Chelsea tới sự xuất hiện của hàng loạt các ông chủ nước ngoài ở đảo Anh. Arsenal cũng thay đổi theo chiều hướng khác, trẻ hóa đội hình.

Thế nhưng đó là “trẻ hóa” hay “chẻ” lại trở thành một câu hỏi lớn. Arsene Wenger dường như đã đưa quá trình đó đi quá xa khi xây dựng một đội bóng thiếu cứng cỏi và bất ổn định về tâm lý. Mùa nào Arsenal cũng khởi đầu hết sức khả quan, để rồi kết thúc với hai bàn tay trắng.

Mấy mùa giải gần đây, Arsenal khởi đầu và kết thúc đều trái ngược nhau
Mấy mùa gần đây, Arsenal khởi đầu và kết thúc đều trái ngược nhau.

Không thể cho đó là do may mắn hay bất kỳ yếu tố khách quan nào. Arsenal từ nhiều năm trở lại đây đào tạo trẻ không phải không thành công, nhưng để những ngôi sao mới thực sự trở thành siêu sao thì ngoài Cesc Fabregas ra không còn một ai. Những nhân tố được rèn luyện hết sức bài bản này, trên thực tế, đã không có cơ hội được học hỏi từ các bậc đàn anh của thế hệ trước.

Các cầu thủ cũ đã sớm ra đi khi tuổi tác không cho phép họ cống hiến hơn nữa, như Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires... Cùng lúc đó thì lứa trẻ mới bắt đầu ra mắt. Những người mới đến không có điều kiện để được chơi bóng cùng các huyền thoại, do đó họ phải tự phát triển cá nhân dù không theo một phương hướng cụ thể hoặc đúng đắn nào cả.

Jack Wilshere trưởng thành trong một đội bóng không có cựu binh
Wilshere trưởng thành trong một đội bóng không có cựu binh.

Mà một khi không được các bậc tiền bối chỉ dẫn, những Fabregas, Nasri hay Diaby đều đi theo một con đường chung, đó là trở nên mỏng manh để phù hợp với lối chơi bóng ngắn đẹp mắt của Arsenal.

Nói một đằng, làm một nẻo

Cái sự lạc quan giả tạo ở Arsenal luôn được tạo bởi kết quả từ những trận đấu trước mùa cũng như bảng tỷ số được mắt vài vòng đấu đầu tiên. Arsene Wenger cũng như các quan chức ở sân Emirates vẫn chưa thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc cải tổ Arsenal.

Vì niềm tự ái cá nhân, Wenger sẽ còn lâu mới thừa nhận, và vì lẽ đó mà ông vẫn tiếp tục nói một đằng làm một nẻo. “Giáo sư” nói sẽ khâu vá hàng thủ lỏng lẻo trong mùa hè này, và hành động của ông là mang về 2 cầu thủ tấn công Oxlade-Chamberlain với Gervinho cùng với một Carl Jenkinson không tên tuổi làm dự bị cho Bacary Sagna.

Arsenal cần
Arsenal cần "bom tấn", nhưng Wenger lại mang về "bom hẹn giờ".

Ông nói sẽ không để Samir Nasri ra đi theo dạng tự do, và giờ thì Wenger lại đang mạo hiểm khi không gia hạn mà cũng không bán anh đi. Nếu Nasri rời Arsenal mùa sau, ước tính đội bóng đã trả khoảng 20 triệu bảng (từ 2008 đến 2012) cho tiền vệ gốc Algeria, người trên thực tế chỉ thực sự “lấp lánh” trong nửa đầu mùa giải 2010/11.

Ngay cả việc khẳng định rằng mình đang rất “bận rộn” trên thị trường chuyển nhượng cũng là một minh chứng cho sự nói A làm B. Đúng là Arsenal rất bận rộn nếu xét về mặt tin đồn chuyển nhượng. Tuy nhiên họ lại không có bất cứ bản hợp đồng mới nào thực sự gây chú ý. Mà vào thời điểm các trụ cột đang ngấp nghé ra đi, một tân binh đẳng cấp sẽ mang lại ít nhiều hứng khởi cho toàn đội trước mùa giải mới.

Arsenal sẽ cần tới một tân binh đẳng cấp thế giới khi Cesc Fabregas ra đi
Arsenal sẽ cần tới một tân binh đẳng cấp khi Fabregas ra đi.

Cũng như vậy, cho đến lúc này những người thừa cần thanh lý như Almunia, Eboue và Bendtner vẫn chưa được đẩy đi. Denilson thì đã rời CLB, nhưng lại dưới dạng cho mượn ở Sao Paulo.

Vậy là “Giáo sư”, tuy quyết đoán trong lời nói, nhưng lại chần chừ và sai đường trong hành động. Ông yêu nhân tài nhưng không biết thu phục, ghét kẻ vô dụng nhưng không biết bỏ.

Và những điểm yếu cố hữu

Sức bền tâm lý là điều cần nhắc tới trước tiên. Tháng 3 tưởng như vô cùng đẹp đẽ cho các Pháo thủ đã phút chốc biến thành thảm họa khi họ liên tiếp thất bại ở cả 4 đấu trường lớn, trong đó khởi nguồn là trận chung kết ác mộng với Birmingham ở Carling Cup.

Thứ hai là bản lĩnh ở các trận cầu lớn. Arsenal luôn có một sự tự tin “nòi” khi đối đầu với những đối thủ yếu hoặc ngang bằng mình. Nhưng khi đụng độ với các đội bóng lớn, sự non kinh nghiệm thường xuyên được thể hiện ra bên ngoài. Và họ vẫn đều đều bộc lộ điểm yếu đó trong suốt 3 năm qua.

Thực tế thì ngay cả Wenger cũng không giữ được bình tĩnh trong các trận cầu
Thực tế thì ngay cả Wenger cũng không giữ được bình tĩnh trong các trận cầu "đinh".

Và cuối cùng là thiếu sức đột phá trong lối chơi. Không phủ nhận cách đá của Arsenal đẹp, nhuần nhuyễn và giàu chất kỹ thuật, nhưng ở những thời điểm rất cần bàn thắng thì lối đá đó lại không tạo ra một đột biến lớn nào. Lặp lại lối chơi sẽ khiến đối phương dễ nắm bắt và khống chế ta hơn.

Dự đoán

-    Mục tiêu: Một chiếc cúp! Các CĐV Arsenal bây giờ chẳng còn quan tâm xem đó là cái cúp gì, miễn nó có danh tiếng một chút và được công nhận như một danh hiệu chính thức (không phải Emirates Cup).
-    Ngôi sao chờ đợi: Gervinho – chân sút của Lille sẽ là sự thay thế tốt cho Van Persie vốn định kỳ là chấn thương.

Gervinho - phương án phòng hộ cho Robin Van Persie
Gervinho - phương án phòng hộ cho Van Persie.

-    Vị trí: hạng 5. Man City đã và đang ngày càng mạnh trong khi Liverpool và Tottenham sẽ gây ra những sự phiền nhiễu thường trực trên BXH. Không nên kỳ vọng quá vào các Pháo thủ, để rồi chúng ta lại phải thất vọng khi mùa bóng qua đi.

Chuyển nhượng

-    Đến: Alex Oxlade-Chamberlain (Southampton, 11 triệu bảng), Gervinho (Lille, 10,7 triệu), Carl Jenkinson (Charlton, 1 triệu).
-    Đi: Gael Clichy (Manchester City, 7 triệu), Jay Emmanuel-Thomas (Ipswich, không tiết lộ), Mark Randall (Chesterfield, tự do), Tom Cruise (tự do), Denilson (Sao Paulo, mượn), Wellington (Levante, mượn).

Đỗ Âu