Thanh Hóa tiếp tục ‘phũ phàng’ với ngoại binh

27/05/2013 07:11
Đinh Hà
(GDVN) - Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh chuẩn bị đẩy Patiyo Tambwe - cầu thủ chơi khá hay từ kể từ đầu mùa giải xuống chơi ở giải hạng Nhất trong màu áo CS Đồng Tháp với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2013.
Hôm 22/5 vừa qua, đội bóng xứ Thanh khiến người hâm mộ đội nhà bất ngờ khi thanh lý hợp đồng với Đặng Văn Robert và để B.Bình Dương có được sự phụ vụ của cầu thủ Việt kiều này mà không mất một khoản phí nào.

Sở dĩ nói bất ngờ là ở chỗ cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Slovakia này chơi khá hay kể từ đầu mùa giải và là một trong những trụ cột không thể thiếu trong đội hình của HLV Mai Đức Chung.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong kế hoạch thay máu những ngoại binh mà người tiền nhiệm Triệu Quang Hà đã mua về từ trước khi mùa giải này khởi tranh, HLV Mai Đức Chung vừa đề xuất lên Ban lãnh đạo Thanh Hóa về việc chuyển nhượng tiền đạo Patiyo đến CS Đồng Tháp với bản hợp đồng cho mượn từ nay đến hết mùa giải.

Tiền đạo Patiyo Tambwe.
Tiền đạo Patiyo Tambwe.

Được biết, bầu Đệ đã gật đầu với đề xuất của HLV Mai Đức Chung nhưng có điều tiền đạo người Congo này nhất định không đồng tình với quyết định của Ban lãnh đạo Thanh Hóa. Tất nhiên, Patiyo có cái lý của mình khi anh đang là một trụ cột gần như không thể thay thế ở đội bóng xứ Thanh và việc phải xuống chơi bóng ở giải hạng Nhất chẳng khác nào hạ thấp mình.

Tiền đạo sinh năm 1984 này sở hữu bản hồ sơ khá ấn tượng khi từng khoác áo ĐT quốc gia Congo và nhiều năm chơi bóng ở các CLB chuyên nghiệp ở Châu Âu như Brussels và KSC Lokeren OV của Bỉ cùng một số CLB ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Patiyo Tambwe đến thử việc ở đội bóng xứ Thanh hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Ngay khi đặt chân đến đại bản doanh Thanh Hóa, cựu tuyển thủ quốc gia Congo đã gây ấn tượng mạnh với nền tảng thể lực tuyệt vời cùng chiều cao lý tưởng 1m83, bên cạnh đó là khả năng dứt điểm rất da dạng.

Khi đó, HLV Triệu Quang Hà đánh giá cao Patiyo ở khả năng chuyền bóng chính xác, di chuyển thông minh để thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương cho đối tác của mình có khoảng trống hoạt động. Rồi ngay ở giải đấu giao hữu Thanh – Nghệ trước thềm mùa giải mới, Patiyo đã phần nào chứng minh được năng lực thực sự của mình với 6 bàn thắng ghi được. Chính màn trình diễn ấn tượng này khiến bầu Đệ đồng ý ký hợp đồng chính thức với Patiyo ngay sau đó.

Dù HLV Triệu Quang Hà không còn tại vị ở Thanh Hóa nhưng với khả năng của mình, Patiyo luôn có tên trong đội hình xuất phát dưới thời HLV Mai Đức Chung. Tính đến thời điểm trước vòng 11 V-League 2013, tiền đạo 29 tuổi này đã được đá chính trong hầu hết các trận đấu của Thanh Hóa trên cả hai mặt trận V-League và Cúp Quốc gia (tổng cộng 890 phút thi đấu, hơn bất cứ cầu thủ nào trong đội hình Thanh Hóa).

Không phải ngẫu nhiên mà Patiyo lại được HLV Mai Đức Chung xếp đá chính nhiều đến vậy, bởi đóng góp của tiền đạo 29 tuổi này ở thành tích xếp thứ 5 với 14 điểm trên bảng xếp hạng V-League 2013 của Thanh Hóa là không hề nhỏ. 3 bàn thắng của Patiyo ghi được đều được xếp vào hàng siêu phẩm và mang tính chất quyết định đến những điểm số mà Thanh Hóa giành được, trong đó có pha làm bàn mang lại chiến thắng cho Thanh Hóa trước đối thủ cực mạnh HAGL được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 3.

Ngoài ra, Patiyo cũng là chất xúc tác không thể thiếu để cựu tiền đạo SLNA Abass có thể tỏa sáng với 8 bàn thắng trong cuộc đua đến danh hiệu “Vua phá lưới V-Leahue 2013”. Thống kê cho thấy, Patiyo đã có được cho mình 4 đường kiến tạo cho đồng đội lập công ở mùa giải này.
Đinh Hà