Nghẹn ngào trao bằng tốt nghiệp cho gia đình sinh viên mất vì tai nạn giao thông

06/07/2019 16:20
Việt Dũng
(GDVN) - Giáo sư Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen đã đến trao bằng tốt nghiệp cho mẹ của em Võ Đại Hải Nguyên.

Ngay sau lễ tốt nghiệp lần thứ 34 của Trường Đại học Hoa Sen, đầu giờ chiều ngày 6/7, Giáo sư Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen đã đến trao bằng tốt nghiệp cho mẹ của em Võ Đại Hải Nguyên, tại nhà riêng ở phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Em Nguyên là sinh viên của ngành Quản trị Kinh doanh, vừa qua đời do tai nạn giao thông trước khi lễ trao bằng tốt nghiệp bắt đầu ít ngày.

Bà Nguyễn Thị Liên – mẹ của em Nguyên kể lại, Nguyên mất do bị xe tải tông lúc 22h30, ở giao lộ Quốc lộ 1A – Tô Ngọc Vân (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Giáo sư Mai Hồng Guỳ, Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho bà Liên, mẹ sinh viên Nguyên (ảnh: P.L)
Giáo sư Mai Hồng Guỳ, Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho bà Liên, mẹ sinh viên Nguyên (ảnh: P.L)

Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn này.

Ngoài Nguyên, bà Liên vẫn còn một người con gái nữa, là em gái của nam sinh viên đã qua đời.

Đến thăm hỏi, động viên tinh thần, và trao bằng tốt nghiệp đại học cho bà Liên, mẹ của em Nguyên, Giáo sư Mai Hồng Quỳ hy vọng rằng gia đình sẽ vượt qua nỗi đau thương mất mát này.

Đại diện cho gia đình, bà Nguyễn Thị Liên nói trong nghẹn ngào nước mắt, chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen, và nói rằng, chắc hẳn, ở nơi suối vàng, con trai mình cũng đã mãn nguyện.

Việt Dũng