Tin nóng: Nam sinh lớp 9 đột tử; Thần đồng 10 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3

17/05/2012 16:29
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - Nam sinh lớp 9 đột tử giữa giấc ngủ trưa; Thần đồng 10 tuổi tốt nghiệp THPT nhờ... tự học; Nam sinh liều mạng cứu 4 em ruột.
10 tuổi tốt nghiệp THPT nhờ... tự học

TNO đưa tin: Yoo Seung-won, 10 tuổi, vừa trở thành học sinh ít tuổi nhất vượt qua kỳ thi hoàn tất chương trình trung học phổ thông của Hàn Quốc, theo báo Chosun Ilbo ngày 16.5.
Tên của Seung-won (sống tại thành phố Guri, Seoul) xuất hiện trong danh sách học sinh vượt qua kỳ thi hoàn tất chương trình trung học phổ thông của Văn phòng giáo dục khu đô thị Seoul ngày 15.5.

Cậu bé Seung-won vượt qua 3 kỳ thi của 3 cấp trong 1 năm - Ảnh: Chosun Ilbo
Cậu bé Seung-won vượt qua 3 kỳ thi của 3 cấp trong 1 năm - Ảnh: Chosun Ilbo

Với thành tích này, Seung-won đã phá vỡ kỷ lục được một cậu bé 13 tuổi lập ra hồi năm 2011.
Nếu xét theo độ tuổi, đến năm 2013, Seung-won mới vào lớp đầu tiên của chương trình trung học cơ sở.
Vào năm 2010, khi đang học lớp 4, Seung-won phải tạm nghỉ vì những lý do cá nhân.

Sau đó, Seung-won bắt đầu tự học và đã lần lượt vượt qua hai kỳ thi hoàn tất chương trình tiểu học và trung học cơ sở vào tháng 5 và tháng 8.2011.
Đến tháng 4.2012, Seung-won lại vượt qua kỳ thi hoàn tất chương trình trung học phổ thông. Như vậy, cậu bé này đậu cả 3 kỳ thi chỉ trong vòng 1 năm.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Hàn Quốc gồm các môn: tiếng Hàn, tiếng Anh, toán, nghiên cứu xã hội, khoa học, tin học, kỹ thuật và lịch sử.

Seung-won thích học môn toán và khoa học. Cậu bé mơ trở thành một nhà khoa học, phi công hoặc bác sĩ.

Mẹ của Seung-won chia sẻ với Chosun Ilbo: “Dù cháu có vào đại học hay chọn con đường khác, tôi vẫn muốn cháu làm việc gì đó có ích cho xã hội”.

Nam sinh liều mạng cứu sống 4 em ruột của mình

Theo VTC News: "Một học sinh 12 tuổi đã liều cả mạng sống của mình, đối mặt với biển lửa và cứu sống cả thảy 4 người em ruột của mình" - Đó cũng là một trong những tin tức tốt lành nhất vừa được kênh truyền hình địa phương Local-TV tiết lộ.

Justin cùng 4 em của mình
Justin cùng 4 em của mình

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày cuối tuần tại một ngôi nhà riêng ở Milton (thuộc Florida, Mỹ). Khi ấy, cậu bé Justin Jackson, 12 tuổi, cùng với 3 em trai của mình đang ngủ tại phòng khách thì bất ngờ một ngọn lửa từ đâu bùng phát. Thoạt sau đó, ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang nhiều đồ vật khác trong nhà, trong đó có các tấm màn cửa.
May mắn làm sao khi trong giây phút nguy hiểm đó, Justin Jackson bỗng thức giấc, cậu bé nhanh chóng bế 3 em trai lần lượt 5 tuổi, 6 tuổi và 9 tuổi của mình ra khỏi ngôi nhà.
Sau khi các em của mình đã an toàn, Justin cố gắng kêu cầu sự giúp đỡ từ hàng xóm. Tuy nhiên, dường như ngày cuối tuần mọi người đều đi vắng đến nỗi không ai đáp trả lời kêu cầu đó của cậu bé.
Nguy hiểm chưa dừng lại ở đó khi Justin phát hiện ra rằng em gái 3 tuổi của mình vẫn còn đang ngủ trong phòng. Bằng tất cả mọi nỗ lực của mình, Justin tức khắc quay trở lại căn nhà đang cháy, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ và bế em gái của mình ra khỏi nhà.
"Chúng tôi không biết phải dành những từ nào cho con trai mình, Justin quả thật là vị anh hùng của cả gia đình" - Bà mẹ Tiffanie Jackson chia sẻ.
Được biết trong lúc xảy ra hỏa hoạn, cả bố mẹ của Justin đã vắng mặt vì những chuyến công tác xa nhà.

Nam sinh lớp 9 đột tử giữa giấc ngủ trưa

Người lao động cho hay: Thấy con trai ngồi ôn thi suốt nên bà Mai bảo Huy đi nghỉ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, bà đến lay con nhưng Huy bất động. Hoảng hốt bà gọi chồng thì phát hiện tim con ngưng đập, ngưng thở.

Bà Lê Thị Mai (mẹ của Huy, ngụ phường thị xã Dĩ An - Bình Dương) kể lại trưa 15.5, thấy con trai ngồi ôn thi suốt nên bà bảo con đi nghỉ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, bà đến lay con nhưng Huy bất động. Hoảng hốt bà gọi chồng thì phát hiện tim con ngưng đập, ngưng thở.

Bạn bè đến viếng đám tang em Huy
Bạn bè đến viếng đám tang em Huy

Vợ chồng bà Mai nhanh chóng đưa Huy đi cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết em đã tử vong trước đó và thi thể em được đưa về nhà lo hậu sự.
Anh Tường Khoa, anh trai của Huy, cho biết em của mình cao 1m87, nặng hơn 80 kg, chơi thể thao nên sức khỏe rất tốt. Nhưng hơn 2 tuần trước, đúng thời điểm ôn thi học kỳ, Huy than đau ngực và được mẹ đưa đi khám nhưng kết quả không có gì nghiêm trọng.

Đưa vấn đề đồng tính vào giảng dạy ở trường học
Dân Việt đưa tin: 41% học sinh đồng tính bị bạo lực và kỳ thị với các hình thức: Miệt thị, chửi mắng, chế giễu, đánh và quấy rối tình dục. Hơn 55% các em chịu bạo lực đã cảm thấy chán ghét bản thân, hơn 35% có ý định tự tử...

Đây là những con số từ nghiên cứu trực tuyến về kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực với giới LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới) trong trường học, được Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số CCIHPc công bố ngày 16.5.
Nhân Ngày Thế giới phòng chống kỳ thị và bạo lực đối với LGBT (17.5), các tổ chức thuộc Liên minh Quyền tình dục tại Việt Nam đã họp báo công bố thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ GDĐT đề xuất: Đưa nội dung về xu hướng tình dục, chuyển giới (gồm cả thái độ ứng xử phù hợp) vào chương trình giáo dục giới tính trong trường học, nhằm tăng hiểu biết của học sinh về LGBT, từ đó hạn chế và chấm dứt bạo lực đối với giới này.
Mọi thông tin phản ánh, khiếu nại tiêu cực trong giáo dục, mời quý độc giả gửi về địa chỉ email của tòa soạn:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hom-thu-bay-to-y-kien-to-giac-tieu-cuc-trong-giao-duc/161144.gd

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Nhà thơ Vũ Quần Phương: “Đạp đổ cổng trường là cú hích của lịch sử”

1001 cách chống nóng của "ét vê" (P2)

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nói về trường Thực nghiệm

Chân dung các Tổng thống Pháp thời sinh viên (P1)

GS.Hồ Ngọc Đại: "Nhiều phụ huynh chẳng hiểu gì về trường Thực nghiệm"

Phẫn nộ khi xem clip nữ sinh đập mũ bảo hiểm liên tiếp vào đầu bạn

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Bích Thảo (Tổng hợp)