Chicharito ghi bàn, CĐV Chelsea đột tử

15/04/2011 00:48

Nữ cổ động viên người Kenya choáng váng, thở dốc, ngất lịm và tử vong trên đường tới bệnh viện, ngay sau khi Chicharito ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United trong chuyến tiếp đón Chelsea.

Nạn nhân từ bàn thắng của “Hạt đậu nhỏ” là Tabitha Nyambura, một sinh viên hàng không 21 tuổi người Kenya. Theo các thành viên trong gia đình, Tabitha Nyambura là người hâm mộ trung thành và cuồng nhiệt của Chelsea. Cô đã theo dõi tất cả các trận ra sân của The Blues trong những mùa giải gần đây.

Chelsea có lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt.
Chelsea có lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt.


Tabitha Nyambura cùng mẹ và các thành viên trong gia đình đã thu xếp công việc để quây quần trước màn hình nhỏ, theo dõi trận lượt về tứ kết giữa MU - Chelsea tại Kiserian, một thị trấn nhỏ cách thành phố Nairobi khoảng 30km. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tabitha Nyambura.

“Sau khi Manchester United ghi bàn thắng đầu tiên, nó chỉ kịp kêu lên “Trời! United sẽ lại thắng trận đấu này” và thở hắt ra rồi ngất lịm đi”, mẹ của Tabitha Nyambura nức nở cho biết trên kênh Citizen TV. “Chúng tôi không kịp đưa nó tới bệnh viện. Con bé là một fan cuồng nhiệt của Chelsea và nó không thể chấp nhận được sự thực là đội bóng sẽ thua Manchester United.”

Đây không phải lần đầu tiên một công dân Kenya bỏ mạng vì các trận đấu bóng đá ở Anh quốc. Tháng 5/2009, Seuleiman Alphonso Omondi, một cổ động viên Arsenal, đã tự tử sau khi đội nhà bị Manchester United loại khỏi vòng knock-out Champions League với tỷ số 4-1.

Tháng 3/2010, CĐV 19 tuổi của Manchester United, Abubakar Baishe bị bạn cùng lớp, vốn là “fan cuồng” của Arsenal, đâm tới tấp vào bụng trái. Vụ việc xảy ra sau khi Man United đánh bại Liverpool vào ngày 21/3/2010. Baishe đã may mắn sống sót sau khi được đưa đến bệnh viện phẫu thuật kịp thời.

Theo Bưu điện Việt Nam