HOT 11H: Eto’o muốn quay về Inter

13/10/2011 11:05
C.K
(GDVN) - Eto’o cân nhắc quay về Inter Milan; UEFA phân nhánh play-off Euro 2012; Manchester United ký hợp đồng tài trợ với hãng viễn thông UAE.
Eto’o cân nhắc quay về Inter Milan. Nhưng chỉ là để về trong một thời gian ngắn. Nhật báo La Gazzetta dello Sport khẳng định tháng sau, khi giải VĐQG Nga kết thúc mùa giải 2011. Eto’o có khoảng 4 tháng rảnh. Vì vậy mà anh đang cân nhắc về lại Inter theo dạng cho mượn có thời hạn 3 tháng (như trường hợp David Beckham khoác áo Milan trước đây). Đây cũng được xem là thành ý giúp đỡ đội bóng cũ đang trong khó khăn. Hơn nữa, do ĐT Cameroon của Eto’o sẽ không được dự CAN 2012 nên anh sẽ không vướng bận gì.
Eto'o vẫn rất nhớ Inter
Eto'o vẫn rất nhớ Inter

UEFA phân nhánh play-off Euro 2012. 8 ĐT dự vòng play-off đã được UEFA chia ra làm 2 nhánh để dễ chọn ra các cặp đối đầu. Kết quản phân chia này dựa theo thứ bậc trên BXH FIFA và thành tích vòng loại. Theo đó, nhánh ưu tiên (được đánh giá cao hơn) sẽ gồm Bồ Đào Nha, Croatia, CH Ireland và CH Czech. Họ sẽ gặp 1 trong 4 đội ở nhóm dưới là Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia, Montenegro và Estonia. Đêm nay (13/10), kết quả cụ thể sẽ được UEFA công bố sau lễ bốc thăm. Song, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cuộc tái ngộ giữa Bồ Đào Nha và Bosnia như ở lượt play-off giành vé dự World Cup 2010. Khi ấy, BĐN đã thắng đội bóng thuộc LB Nam Tư cũ cả 2 trận với cách biệt 1-0.

John Terry kêu gọi fan để Chelsea ‘chuyển nhà’. Trước làn sóng phản đối của phần đông các CĐV nhắm vào kế hoạch rời Stamford Bridge, John Terry đã phải thay mặt các cầu thủ Chelsea đứng ra trấn an. Trung vệ 30 tuổi nhấn mạnh các fan cần kiên nhẫn và lạc quan vào ông chủ Abramovich bởi tất cả những gì đang được vạch ra chỉ với mục tiêu nâng tầm Chelsea và hướng CLB đến những thành công mới. Terry cũng không quên ‘thòng’ vào một câu nhấn mạnh rằng tất cả phải biết hy sinh để hướng đến quyền lợi chung. Ý anh ở đây là sự không hài lòng khi nhóm fan biểu tình này sợ mất quyền lợi về tài chính khi Stamford Bridge không còn là sân nhà của Chelsea nữa (họ đang nắm % sở hữu sân bóng này).

Diego Forlan dính chấn thương. Vừa ghi bàn trong trận hòa Paraguay 1-1 để đưa Uruguay tạm dẫn đầu vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ nhưng Diego Forlan đã gặp vận xui khi anh dính chấn thương bắp chân. Theo các bác sĩ, tiền đạo 32 tuổi này sẽ mất từ 2 đến 3 tuần điều trị. Đồng nghĩa cuối tuần này, khi Inter gặp Catania, họ sẽ vắng Forlan. Vừa qua, Forlan đã đi vào lịch sử của bóng đá Uruguay trong tư cách là cây săn bàn đáng sợ nhất mọi thời đại với 32 bàn sau 84 trận. Anh cũng bỏ lại những bậc tiền bối đáng kính như Enzo Francescoli hay Álvaro Recoba để dẫn đầu trên danh sách khoác áo ĐTQG nhiều nhất.

Manchester United ký hợp đồng tài trợ với hãng viễn thông UAE. Những bản hợp đồng tài trợ cứ cập bến Manchester United tấp nập. Mới đây nhất có hợp đồng với DU, hãng viễn thông của UAE. Trong vòng 2 năm, Quỷ đỏ sẽ chấp nhận để DU khai thác hình ảnh của mình tại thị trường Dubai với 5 triệu khách hành. Đây thực sự là nước cờ táo bạo của Man Utd bởi kể từ khi Man xanh về nhà Abu Dhabi, Dubai gần như là miền đất không thể đụng đến, đặt biệt với gã hàng xóm đáng ghét của Man xanh. 
Man Utd ngày một giàu lên nhờ những bản hợp đồng tài trợ
Man Utd ngày một giàu lên nhờ những bản hợp đồng tài trợ
Mourinho được nhung nhớ. Từng được kỳ vọng là tương lai của Inter Milan lẫn ĐT Italia, Davide Santon giờ chìm trong bóng tối tại Newcastle. Nói về sự xuống dốc đó, hậu vệ 21 tuổi từng khoác áo Inter khẳng định là do… Jose Mouirnho. Nhưng có thể hiểu theo khía cạnh khác. “Khi HLV Mourinho còn ở Inter, tôi đã được trao nhiều cơ hội và ông ấy cũng biết cách khai thác tiềm năng trong tôi. Nhưng khi Mourinho đi, tôi coi như bị bỏ rơi. Tôi không còn tìm lại sự tự tin trong mình lẫn một người thầy hoàn hảo nữa. Tôi rất nhớ Mourinho”, Santon đã tâm sự.
C.K