TPHCM: Đi học sau kỳ nghỉ Tết, học sinh được hiệu trưởng lì xì, chúc Tết

03/02/2025 11:35
Việt Dũng

GDVN - Ngày đi học đầu tiên sau Tết Ất Tỵ 2025, cô Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Vân Đồn đứng ở sảnh trường, trao tặng học sinh bao lì xì may mắn.

Sáng ngày 3/2/2025 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), hơn 1,7 triệu học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh của các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đã quay trở lại trường, bắt đầu nhịp sống học tập bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 11 ngày.

Tại Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ sáng sớm, cô Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng nhà trường đã đứng ở sảnh trường, lần lượt trao tặng cho toàn bộ học sinh của trường những bao lì xì may mắn, với những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp năm mới.

gdvn_coThuy.jpg
Toàn bộ học sinh Trường Vân Đồn đều được hiệu trưởng lì xì trong ngày đi học đầu năm mới (ảnh: V.D)

Em Nguyễn Vân An, học sinh lớp 7 của Trường trung học cơ sở Vân Đồn chia sẻ: “Năm nào, em và các bạn học sinh trong trường đều mong chờ đến ngày này, ngày đi học đầu tiên sau Tết, được cô hiệu trưởng mừng tuổi đầu năm, được nhận những lời chúc tốt đẹp nhất từ cô”.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Thùy cho hay, đây là hoạt động thường niên nhân dịp đầu năm mới của nhà trường dành cho học sinh.

“Số tiền lì xì dành cho mỗi em học sinh tuy không nhiều, nhưng tôi mong rằng sẽ là một món quà nhỏ đầu năm để động viên, khích lệ tới từng em học sinh của trường trong ngày đi học đầu tiên của năm mới” – cô Lê Thị Thùy cho biết.

gdvn_coThuyb.jpg
Học sinh Trường Vân Đồn vui mừng với món quà của cô hiệu trưởng trao tặng ngay sau Tết (ảnh: V.D)

Tổng số tiền mà cô Thùy bỏ ra để lì xì cho học sinh của trường trong đợt này là hơn 27 triệu đồng.

Theo kết quả điểm danh học sinh trong sáng nay, Trường trung học cơ sở Vân Đồn vắng 60 học sinh, với nguyên nhân phần lớn là do các em còn ở quê chưa kịp về lại thành phố.

Còn ở Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (Quận 1), sáng hôm nay, trong giờ chào cờ đầu tuần, sau hoạt động chúc Tết tới toàn thể học sinh nhà trường, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng nhà trường đã dành những bao lì xì tới một số học sinh may mắn ở các lớp trong trường.

gdvn_coThuyc.jpg
Thầy Huỳnh Thanh Phú trao tặng món quà may mắn cho học sinh Trường Bùi Thị Xuân trong ngày đi học đầu năm mới (ảnh: V.D)

“Tất cả là để tạo niềm vui hứng khởi cho học sinh trước khi bước vào ngày học đầu tiên sau Tết” – thầy Huỳnh Thanh Phú nhấn mạnh.

Với học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn (Quận 4), ngay ngày đầu tiên đi học sau Tết, trong giờ chào cờ đầu tuần, học sinh được tham gia sinh hoạt tập thể, theo dõi văn nghệ, hái lộc đầu năm trả lời các câu hỏi đố vui để nhận lì xì, thi “Lời chúc hay nhất” dưới các hình thức đọc thơ, vè.

Theo cô Phạm Thúy Hà – Hiệu trưởng nhà trường, sau khi sinh hoạt chung dưới sân, học sinh sẽ lên lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, kể lại cho các bạn cùng nghe những việc đã làm trong dịp Tết ở nhà, chúc Tết các thầy cô giáo của mình, trả lời nhiều câu hỏi đố vui để nhận nhiều phần quà may mắn.

gdvn_coThuyd.jpg
Học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn vui mừng với món quà đầu năm của trường (ảnh: NTCC)

“Những hoạt động này nhằm giúp học sinh ổn định, bắt nhịp lại nề nếp, sinh hoạt ở trường lớp, tạo tâm lý thoải mái, vui tươi trong học tập cho các em” – cô Phạm Thúy Hà chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam,

Trong những ngày cuối năm âm lịch, trước khi kỳ nghỉ Tết dài ngày bắt đầu, nhà trường đã chỉ đạo toàn thể giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh, tạo điều kiện cho các em thật sự hưởng một cái Tết vui tươi, ấm áp, không áp lực “mắc nợ” bài vở.

Việt Dũng