Trong bóng đá, đừng tin lời họ nói

21/04/2011 15:12
(GDVN) - Họ nói rất hùng hồn và rất hay, nhưng đôi khi lại mâu thuẫn với những phát ngôn trước đó hoặc những điều họ thực sự làm... Bóng đá là như thế.

(GDVN) - Họ nói rất hùng hồn và rất hay, nhưng đôi khi lại mâu thuẫn với những phát ngôn trước đó hoặc những điều họ thực sự làm... Bóng đá là như thế.

* Silvio Berlusconi, chủ tịch CLB AC Milan đang là trung tâm của những cáo buộc về mại dâm. Mới đây, ngài thủ tướng Italia đã tố cáo “những người cộng sản” đã cố tình đặt ông vào 3 cáo buộc “nực cười và vô căn cứ” về chuyện mua dâm, trong đó có nghi án mua dâm gái điếm vị thành niên Karima El Mahroug - viên Ruby Rubacuori. Karima đã bật mí rằng, Berlusconi đã tặng cô 10.000 USD sau một bữa tiệc tại tư dinh của ngài thủ tướng.

Silvio Berlusconi.
Silvio Berlusconi.

Tính xác thực của thông tin còn đang được kiểm chứng, nhưng trước đó, ông chủ của AC Milan từng từ chối chiêu mộ tiền đạo trẻ Mario Balotelli bởi hạnh kiểm kém của ngôi sao gốc Ghana này. Còn nhớ Berlusconi từng tuyên bố: “Tôi không nghĩ rằng Milan đang ở gần Balotelli. Cậu ta như mất trí. Tôi không thích phong cách của cậu ta”.

Sara Tommasi.
Sara Tommasi.

Trước đó, hồi tháng 2, tờ The Sun đưa tin, ngôi sao truyền hình 29 tuổi Sara Tommasi, bạn gái mới của Balotelli đã bị Berlusconi gạ gẫm trong một bữa tiệc ở Bunga Bonkathon. Sara Tommasi từng cặp kè với nhiều ngôi sao bóng đá khác như Vieri, Filippo Inzaghi, Ronaldinho… Cô kể về lần gặp gỡ Berlusconi: “Ông ấy (Berlusconi) nói với tôi rằng tôi đẹp và thông minh, tôi nên đi theo chính trị. Và tôi đáp lại rằng tôi chỉ muốn làm một diễn viên”.

* Chung Mong-joon (một doanh nhân, chính khách người Hàn Quốc; cựu chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, cựu phó chủ tịch FIFA; nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc) đã lên tiếng ủng hộ Mohamed Bin Hammam (chủ tịch LĐBĐ châu Á, thành viên ủy ban điều hành FIFA) tranh cử chức chủ tịch FIFA với đương kim chủ tịch Sepp Blatter. Chung khen ngợi: "Tôi không nói ông ấy (Mohamed Bin Hammam) hoàn hảo nhưng ông ấy là người thích hợp tạo ra sự đổi thay và cải cách. Một chủ tịch phải là người được mến mộ, yêu quý và tôn trọng! Blatter không phải là người như thế”.

Chung Mong-joon.
Chung Mong-joon.

Cùng là người châu Á nên việc Chung ủng hộ Bin Hammam và phê phán Blatter sẽ là bình thường nếu như ông không chỉ trích đồng nghiệp người Qatar là người “thần kinh yếu” và “giống như một tay trùm mafia" vào năm 2009.

Chung Mong-joon được xem là kẻ thù không đội trời chung với Sepp Blatter, và dù không ưa Bin Hammam nhưng vì “kẻ thù của kẻ thù là bạn” bên Chung đành làm bạn với Bin Hammam.

Ngoài bóng đá, Chung Mong-Joon còn là một doanh nhân thành đặt với tài sản trên 1 tỷ USD.

* Maurizio Zamparini, ông chủ tịch CLB Palermo nổi tiếng là một người hay thay đổi. Hồi cuối tháng 2, Zamparini sa thải HLV Delio Rossi sau trận thua Udinese 0-7 với lời giải thích: "Rossi đã hủy hoại Palermo của tôi, hủy hoại CLB của tôi. Lẽ ra tôi phải làm việc này (sa thải Delio Rossi) từ Giáng sinh mới phải”. Zamparini cũng ngợi ca HLV mới Serse Cosmi là “một người đàn ông đích thực, một kẻ gan góc”.

Chỉ sau 4 tuần, tới lượt Cosmi bị thải hồi sau trận thua kẻ tử địch Catania và Rossi quay lại huấn luyện CLB đóng ở đảo Sicily. Lần này, Zamparini lại chê bai Cosmi vì “sự yếu ớt tận gốc”. Ông cũng chữa thẹn bằng cách: “Lần trước tôi đã quá xúc động. Rossi mới là HLV giỏi".

Maurizio Zamparini (phải) chỉ thân mật với Serse Cosmi (trái) được trong vòng một tháng.
Zamparini (phải) chỉ thân mật với Cosmi (trái) được trong vòng một tháng.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Zamparini có những phát ngôn buồn cười. Năm 2003, ông nói trên báo rằng sẽ “đích thân giết” các cầu thủ. “Tôi sẽ cắt “bi” của họ và ăn chúng với salad". Zamparini cũng cho biết: “Tôi không phải một ông chủ tịch dễ tính”.

* Cũng là chuyện sa thải, nhà cầm quân trẻ Paul Ince (từng dẫn dắt Blackburn Rovers) vừa mới bị đội bóng nhà giàu Notts County đuổi việc. Năm ngoái, Ince nói trên báo rằng: “Tôi muốn có được sự bảo đảm ở nơi tôi đến. Alex Ferguson (thầy cũ của Ince ở Manchester United) luôn nói với tôi rằng cần phải có được mối quan hệ tốt với chủ tịch CLB trước khi nhận lời dẫn dắt đội bóng ấy. Tôi nghĩ rằng tôi có được điều đó ở CLB này”.

Kết quả là, Paul Ince bị sa thải chỉ sau 5 tháng nhậm chức.

* Thêm một câu chuyện sa thải HLV. Neil Tolson vừa mới bị CLB bán chuyên nghiệp Hyde FC sa thải. Điều đáng bàn là quyết định ấy được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi GĐĐH Ted Davies tuyên bố muốn ngừng suy đoán về tương lai của Tolson. “Neil là HLV của chúng tôi và chúng tôi phải ủng hộ ông ấy”.

* Harry Redknapp là một HLV được kính trọng ở Anh, nhưng đôi khi cũng có những phát ngôn khá buồn cười. Khi được đề nghị bình luận về câu chửi thề mà Wayne Rooney lỡ thốt ra trước camera truyền hình, HLV 64 tuổi nói: “Tại sao những cầu thủ trẻ ấy phải giận dữ với thế giới như thế? Cậu ấy là một cậu bé xuẩn ngốc”.

Nhưng Redknapp đã quên rằng vào năm ngoái, chính ông cũng có những lời lẽ khá “chợ búa” trước ống kính của Sky. Hôm ấy, nhà cầm quân người Anh đã dùng tới 2 từ “f*cking” và một từ “f*ck”.

* Emmanuel Adebayor hẳn là một người có trái tim bao la, bởi anh luôn yêu mọi mảnh đất nơi mình hiện diện. Năm 2009, Adebayor cho biết tình yêu từ các CĐV Man City là một điều đặc biệt đối với anh sau khi bị fan Arsenal ruồng rẫy. “Tôi đang ở một CLB mà các CĐV yêu quý tôi. Tôi muốn đáp lại thịnh tình của họ”. 2 năm sau, khi bị thất sủng ở Man City và bị đẩy tới Real, tiền đạo người Togo lại thấy yêu Madrid: “Ở Arsenal, các CĐV thực sự yêu quý tôi và khi tôi đến Madrid, tôi cũng cảm thấy như thế. Không có gì quan trọng hơn là cảm giác được yêu thương. Đó là tất cả những gì bạn muốn”.

Adebayor luôn yêu mọi mảnh đất nơi mình hiện diện.
Adebayor luôn yêu mọi mảnh đất nơi mình hiện diện.

* Hồi tháng 10/2008, Adebayor có một bài phát biểu khá trang trọng, anh chỉ trích các cầu thủ chơi bóng vì tiền. "Tiền bạc đang hủy hoại bóng đá, người ta đưa ra các quyết định dựa trên tiền bạc. Nếu tôi thi đấu vì tiền, tôi đã không ở Arsenal. Tôi đang chơi cho Arsenal vì tình yêu”.

Hơn nửa năm sau, ‘Manu’ đã chuyển đến chơi cho Man City sau một mùa giải thành công. Adebayor được xem là một cầu thủ hám tiền và nhiều gooner đã nhại tên anh là Ade-money.

* Marius Sumudica, HLV vừa gây ra vụ scandal ầm ĩ trên sân cỏ khi nhận thẻ đỏ vì khóa môi trọng tài để ăn mừng bàn thắng của đội nhà Rapid Bucharest trong trận gặp Gaz Matan, vừa bị phạt 750 bảng. Sumudica nói: “Tôi mất kiểm soát trong một giây lát nhưng môi ông ấy rất ngọt ngào. Tôi biết rằng nó không bình thường”.

Mới 40 tuổi nhưng Marius Sumudica đã là một HLV đầy tai tiếng.
Mới 40 tuổi nhưng Marius Sumudica đã là một HLV đầy tai tiếng.

Sumudica cũng đánh giá hậu vệ Marius Constantin (tuyển thủ Romania) “chả là gì với tôi”. Chẳng là, Constantin đã cố chẹt cổ Sumudica trên sân tập vì Sumudica lỡ buông lời đùa cợt về vợ của Constantin. “Cậu ta sẽ không chơi ở đây nữa. Tôi thề, tôi chỉ đùa tí chút về vợ cậu ta nhưng cậu ta đích thị là một kẻ du côn. Cậu ta nồng nặc mùi bia và thuốc lá. Nếu anh vào phòng cậu ta, anh sẽ thấy nồng nặc mùi khói thuốc. Anh biết đấy, tôi chả bận tâm tới cậu ta”.

Nguyễn Đỉnh