Chàng trai Nùng mồ côi vào đại học

25/09/2012 15:43
Tháng 4 - 2012, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố của Lý Viết Trường (18 tuổi), dân tộc Nùng, trú tại bản Nà Lệnh, xã Thach Đạn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn mất. Bảy năm về trước, do bệnh tim, mẹ của Trường cũng đã ra đi. Vượt lên khó khăn mất mát, Trường thi đỗ tốt nghiệp và thi đậu vào Trường Đại học KH-XH&NV Hà Nội, với điểm số cao (24,5 điểm).
Trường thường xuyên đến những nơi danh lam, di tích để trau dồi kiến thức. Ảnh: Duy Chiến.
Trường thường xuyên đến những nơi danh lam, di tích để trau dồi kiến thức. Ảnh: Duy Chiến.

Đam mê lịch sử

Trước lúc nhập học, ông Lý Đảy- ông nội Trường gói nắm cơm nhét vào ba lô căn dặn “Cháu về Thủ đô, cố gắng học tập, mang nhiều kiến thức, mai này trả nghĩa với quê hương. Đồng đất xứ Lạng mang nhiều dấu ấn di tích lịch sử, cần phát huy để lưu giữ cho đời sau”.

Sau khi bố mẹ mất, hai anh em Trường được ông nội cưu mang, nuôi dưỡng. Nhà Trường nghèo, chỉ có 3-4 sào ruộng.

Em trai Trường đang học lớp 11 trường huyện, nên khó khăn thêm chồng chất. Ngoài thời gian đi học, tan lớp Trường về nhà phụ giúp gia đình việc đồng áng, chăn lợn, gà, lấy củi.

Những lúc lên nương, khi rảnh rỗi, ông Đảy kể chuyện quê hương đánh giặc, Trường lắng nghe.

Ông Đảy đi miền Nam 17 năm, tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở Tây Nguyên. Những câu chuyện của ông nội đã ngấm vào Trường từ lúc nào. Trường yêu thích học môn lịch sử cũng bắt nguồn từ những câu chuyện ông nội kể.

Xứ Lạng có nhiều danh thắng, di tích lịch sử. Trên mảnh đất Cao Lộc còn in dấu các chiến tích oai hùng như: Cuộc khởi nghĩa Ba Sơn, pháo đài Đồng Đăng, Cửa khẩu Hữu Nghị. Thi thoảng Trường cùng các bạn rủ nhau đến tận nơi, ghi chép những thông tin và cùng viết nhật ký, chia sẻ kinh nghiệm và thi hùng biện về những bài học lịch sử.

Vượt lên khó khăn

Cảm thông với gia cảnh của Trường, các thầy cô, bạn bè thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ. Nhà trường cũng miễn giảm học phí cho em. Người bạn thân gần nhà, hàng ngày chở Trường bằng xe đạp vượt quãng đường xa ngày ngày đến lớp.

Tối tối, sau khi làm xong việc nhà, Trường thường học bài đến khuya. Nhờ chăm học, trong ba năm học THPT, Trường đều đạt học sinh tiên tiến.

Kỳ thi đại học vừa qua, Trường tham gia chương trình Đồng hành thí sinh nghèo 2012 do Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức. Em được đi xe ô tô miễn phí về dự thi, được hỗ trợ tiền trọ, ăn nghỉ tại Hà Nội.

Trường tâm sự: Trước sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, tổ chức Đoàn, bạn bè, em cố gắng phấn đấu thi đỗ vào đại học. Không có điều kiện để đi ôn thi ở các trung tâm trên thành phố, nhưng do nắm vững những kiến thức cơ bản của chương trình THPT, Trường đã thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình”.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

"Bình Ngô đại cáo" không phải của Nguyễn Trãi?

Quan chức từ chức ở Bộ Giáo dục: Một số người có quyền cũng tầm thường

'Thật bi hài! Cả đời làm giáo dục, tôi chưa gặp chuyện như ĐH Tây Đô'

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh nói về thu hút nhân tài ở Bộ Quốc Phòng

Tài liệu của độc giả "tố" TS Lê Thẩm Dương đạo văn

SV gửi tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục: "Em bị biến thành Chí Phèo..." 

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng