Mồ côi cha mẹ vẫn đỗ thủ khoa khối C của cả nước

27/07/2014 07:25
Phạm Tấn Thiên
(GDVN) - Thủ khoa trường ĐH Phạm Văn Đồng, cũng là thủ khoa khối C của cả nước với số điểm ấn tượng 27 điểm có hoàn cảnh éo le, phải sống nương nhờ ông nội già yếu.

Nguyễn Thị Bích Phượng, học sinh Trường THPT Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vừa đỗ thủ khoa trường Đại học Phạm Văn Đồng, khối C với 27 điểm (Sử:9,5; Địa:9,5; Văn:8). Tuy nhiên, ít người biết rằng, Phượng có hoàn cảnh gia đình éo le. Phượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nương nhờ ông nội nay đã già yếu.

Chưa đầy 3 năm, mất cả cha lẫn mẹ

Đến nhà Phượng tại Khu dân cư 4, Tổ dân phố 2, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng vào một buổi sáng cuối tuần, căn nhà nhỏ vốn yên ắng nay bỗng trở nên rộn rã, nhộn nhịp hơn. Hàng xóm láng giềng đến chia vui, chúc mừng cô học trò nghèo vừa ngoan hiền, vừa học giỏi.

Mồ côi cha mẹ vẫn đỗ thủ khoa khối C của cả nước ảnh 1

Thủ khoa mồ côi Bích Phượng trong căn nhà nhỏ

Cuối năm lớp 8, mẹ Phượng qua đời vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Bao nhiêu tiền của gia đình tích góp được đều theo những đợt xạ trị để kéo dài sự sống cho mẹ. Kể từ đó, để kiếm tiền chăm lo cho ông nội già yếu và nuôi hai anh em Phượng ăn học, ba Phượng phải lao động vất vả hơn.

Nhưng tai họa không chỉ có vậy, gần 3 năm sau ngày mẹ mất, đến lượt bố Phượng cũng qua đời vì căn bệnh tim quái ác. Hai cô của Phượng lại thay ba mẹ kiếm tiền nuôi hai anh em Phượng ăn học. Tuy nhiên, sự giúp đỡ cũng có giới hạn vì điều kiện kinh tế của các cô cũng không được dư giả.

Ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình, cả hai anh em Phượng đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Hiện anh trai của Phượng đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế Huế. Riêng Phượng, 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Thành tích học tập của Phượng chính là niềm an ủi lớn nhất đối với ông nội của em.

Chia sẻ về thành tích mình vừa đạt được, Phượng cho biết: "Em cũng rất bất ngờ về thành tích của mình, lúc thi xong em nghĩ mình sẽ đậu, nhưng lại không nghĩ mình giành được danh hiệu thủ khoa. Em không luyện thi tại trung tâm nào cả, ngoài kiến thức mà các thầy cô giáo dạy ở trường, trên sách báo, tivi, em còn lập ra cho mình kế hoạch học tập riêng cho từng môn học. Vì vậy, các môn học khối C tuy nặng về lý thuyết nhưng với sự chủ động và được hệ thống tốt nên việc học cũng dễ dàng".

Phượng còn dí dỏm chia sẻ: “Em luôn ghi nhớ lời dặn của anh hai trước khi đi thi là “học hết sức, thi hết mình”, lúc ở ngoài phòng thi em rất run nhưng khi bắt đầu làm bài thì tinh thần trở nên thoải mái, tự tin nên em đã làm bài tốt”.

Cô Bùi Thị Thanh Thủy, giáo viên môn Ngữ văn trường THCS Thị trấn Trà Xuân và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Phượng cho biết: “Phượng là một học sinh rất chăm ngoan, khiêm tốn, em học giỏi đều tất cả các môn; có năng khiếu và đam mê với môn Văn. Tôi tin Phượng sẽ còn phát huy năng khiếu của em ở các cấp học sau, và sự thật quả đúng như vậy”.

Quyết tâm vì tương lai

Ông Nguyễn Tào, ông nội của Phượng, năm nay đã 78 tuổi hòa chung với niềm vui của cháu.

Mồ côi cha mẹ vẫn đỗ thủ khoa khối C của cả nước ảnh 3

Bố mẹ mất sớm, Phượng sống cùng ông nội (78 tuổi) trong căn nhà nhỏ

Ông ngậm ngùi chia sẻ: “Cháu nó thi vào Khoa Sư phạm của Trường ĐH Phạm Văn Đồng, bên cạnh mong ước trở thành cô giáo dạy Văn thì còn lý do nữa là được miễn học phí, trường học gần nhà nên nỗi lo về kinh phí sẽ bớt đi. Hơn nữa, cháu nó có thể đi đi về về những lúc không có giờ học để phụ giúp, chăm lo nhà cửa. Nhà có 2 ông cháu mà Phượng đi học xa nên chỉ còn tui thui thủi một mình cũng buồn lắm!”.

Nói về dự định của mình, Phượng cho biết: “Gia đình em còn nhiều khó khăn, nên sau khi nhập học, em sẽ kiếm việc làm để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học hành. Không để gánh nặng tiền bạc càng đè nặng lên ông nội”.

Chia tay hai ông cháu, chúng tôi tin rằng, cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, hiền lành, chăm học cùng với nghị lực phi thường sẽ học tập tốt và đạt được ước mơ của mình.

Phạm Tấn Thiên