Năm 2010, Maksim Molokoedov đến Chile thì bị bắt giữ tại Santiago vì tội tàng trữ 3kg ma túy. Không biết là anh cố tình hay bị sập bẫy nhưng cái án tù giam 3 năm vẫn được đưa ra. Molokoedov phải thi hành bản án này ở Chile từ năm 2010 đến nay và giờ đã được 2 năm. Nhưng điều đáng nói ở cầu thủ này là anh vẫn được ngày ngày ra tù để chơi bóng chuyên nghiệp.
Hình ảnh đáng khâm phục của Molokoedov |
Xuất phát một phần từ tài năng cùng sự tu dưỡng tốt của Molokoedov nên nhà chức trách đã cho anh một ưu ái. Đó là được trở lại với bóng đá đỉnh cao ở năm cuối trong bản án. Theo đó, Molokoedov sẽ tập luyện và thi đấu vào ban ngày còn buổi tối phải trở về trại giam. Molokoedov đang khoác áo CLB Pskov-747 ở giải hạng Nhì Chile và dĩ nhiên trong thời gian anh vui đùa cùng trái bóng, ban quản giáo trại giam vẫn cử người giám sát.
Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Molokoedov dù phải phân chia thời gian một cách trớ trêu đến vậy song vẫn là trụ cột của đội bóng anh khoác áo. Tiền đạo này vừa ghi bàn vào lưới CD Palestino để giúp đội nhà thắng trận. Điều đó chứng tỏ những ngày ở trong tù đã không lấy đi của anh đam mê và kỹ năng chơi bóng. Hình ảnh của Molokoedov đang được ngợi ca trên khắp thế giới, nó như một thông điệp chứng tỏ tầm quan trọng của bóng đá cũng như niềm đam mê của con người dành cho môn thể thao này lớn như thế nào.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |