Ronaldo bị nói xấu, Tevez lỡ dở tương lai vì con gái Berlusconi

16/01/2012 06:40
Đỗ Âu
(GDVN) - Huyền thoại Di Stefano luôn trong thế sẵn sàng để nói xấu Ronaldo mỗi khi siêu sao này quay lưng.
Thất bại trong việc giành Quả bóng Vàng trước Lionel Messi khiến Cristiano Ronaldo bị huyền thoại Real Alfredo Di Stefano chỉ trích khi cho rằng anh thi đấu không đúng sức mình trong cả năm 2011. Không ít fan của CR7 cũng tỏ ra không hài lòng.

Sau khi ghi bàn trong trận đại thắng 5-1 của Real trước Granada, Ronaldo đã không ăn mừng để đáp trả lại những lời chỉ trích. Đến lúc này thì Di Stefano lại đăng đàn khuyên Ronaldo nên mặc kệ những lời khiển trách “vì bọn họ trả tiền để đến xem bóng đá hàng tuần, không phải các cầu thủ”.

Vậy thì, rốt cuộc là Stefano nghĩ thế nào về Ronaldo? Hãy xem lời giải thích của họa sĩ biếm Omar Momani.

Trong khi đó tại Milan, Alexander Pato làm yên lòng những người đứng đầu CLB khi tuyên bố sẽ ở lại vì không dám làm ngắt quãng sự nghiệp của mình. Và mới đây, ông chủ tịch Silvio Berlusconi đã khẳng định ông giữ Pato lại vì “anh ấy là một tài năng lớn”, và còn nói thêm rằng ông đã tự đưa ra quyết định đó dù CLB đang đàm phán để giải thoát Carlos Tevez khỏi Man City.

Có điều xét theo góc nhìn từ chuyện tình cảm của tiền đạo người Brazil với cô con gái “rượu” Barbara Berlusconi, nhiều người tin rằng ông chủ Silvio đang muốn đi theo tục ở rể của người Thái ở Việt Nam.
Vì tình yêu của Pato, Tevez mất đi một cơ hội rời Man City
Vì tình yêu của Pato, Tevez mất đi một cơ hội rời Man City

Đỗ Âu