Thương tâm nhất là trường hợp đó lại rơi vào một cậu bé chưa tròn 7 tuổi, Ciaran Geddes. Đang chơi bóng như bao bạn bè đồng trang lứa khác ở một trường tiểu học vùng Cheshire (Anh), Ciaran Geddes đột nhiên đổ gục xuống sân. Linh tính điều chẳng lành, không chờ trọng tài cho trận đấu tạm dừng, các phụ huynh liền chạy đến và gọi các bác sĩ. Ê kíp cấp cứu sau đó đã tiến hành sơ cứu cho Ciaran Geddes trước khi đưa đến bệnh viện Warrington ở gần đó. Nhưng tất cả đã quá muộn, các bác sĩ đành bất lực nhìn thần chết cướp đi cuộc đời của cậu bé xấu số.
Cầu thủ nhí Geddes |
Theo kết luận, tim của Geddes đã ngừng đập khi chú bé đang chơi bóng. Và dù cho quá trình sơ cứu đã được tiến hành rất nhanh chóng nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để giúp Geddes trở lại với cuộc sống, nhất là khi thể trạng của chú bé 7 tuổi này không đủ sức chịu đựng khi cơn đột quỵ đến bằng những cầu thủ trai tráng.
Bạn bè và người thân tiếc thương cầu thủ nhí xấu số |
Geddes đang chơi bóng ở lò năng khiếu cho một CLB có tên Chester FC. Em được bạn bè yêu mến, thầy cô đánh giá là rất thông minh. Ba mẹ Geddes cũng khẳng định ước mơ của em là được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp sau này. Chính việc gia nhập lò đào tạo Chester được Geddes kỳ vọng là có thể giúp em theo đuổi ước mơ. Tiếc rằng, ước mơ ấy phải dở khi cuộc đời Geddes đã khép lại.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Vespa