Không đi "lò luyện thi" nào, bí quyết nữ sinh Nghệ An lọt top 3 khối C cả nước

18/08/2021 06:10
Thảo Ly
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù hoàn cảnh khó khăn, Hải Anh luôn nỗ lực tự học, không tham gia bất kỳ “lò luyện thi” nào và giành “trái ngọt” với điểm Ngữ văn cao trong kỳ thi tốt nghiệp.

Yêu văn học từ những ngày nghe ông ngoại giảng giải

Nữ sinh Nguyễn Thị Hải Anh (học lớp 12C8, Trường Trung học phổ thông Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) với tổng điểm 28,75 điểm (Ngữ văn 9,75; Lịch sử và Địa lý 9,5), đã lọt vào “top 3” khối C toàn quốc.

Sinh ra tại vùng đất Nam Giang khó khăn ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), Hải Anh từ nhỏ đã ý thức được tầm quan trọng của việc đến trường, nên rất chăm chỉ với từng con chữ.

Với gia cảnh đặc biệt, mẹ đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, còn bố thì làm nghề lái xe, thường xuyên vắng nhà... nên mọi công việc trong gia đình, từ cơm nước đến chăm sóc, dạy dỗ em nhỏ đều do một tay người chị cả Hải Anh đảm nhận.

Cũng chính vì điều kiện gia đình khó khăn, nhà lại ở xa trường, nên ngoài giờ học trên lớp, Hải Anh chỉ chuyên tâm tự học ở nhà.

Nguyễn Thị Hải Anh là một học sinh có tinh thần tự học và nỗ lực trong học tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Thị Hải Anh là một học sinh có tinh thần tự học và nỗ lực trong học tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ sinh cho biết, môn học yêu thích nhất là Ngữ văn: “Với em, những ngày đọc tập thơ “Nhật ký trong tù” cùng ông ngoại, được ông giảng giải mọi điều là những ngày em bắt đầu biết đến văn học, “chập chững” biết yêu, biết sống cùng nhân vật trong từng tác phẩm văn học”.

Từng thi trượt kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn, cô học trò nhỏ cũng từng hụt hẫng, thậm chí có lúc, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Nhưng chính trong khoảng thời gian đó, được gia đình, thầy cô và bạn bè động viên, Hải Anh lại thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Cô tâm sự: “Đó cũng chính là “bàn đạp” giúp em đạt được điểm cao môn Ngữ văn trong kỳ thi quan trọng của đời học sinh”. Và Hải Anh đã đạt 9,75 điểm cho bài thi Ngữ văn của mình trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua.

Đáp lại thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đó, Hải Anh nói: “Em không có bí quyết học tập gì cả. Sau giờ học trên trường, em lựa chọn phương pháp tự học, tự rèn luyện bản thân qua các bài tập, làm nhiều dạng đề giúp bản thân mình có thể tự tin trong đợt thi”.

Theo cô học trò nhỏ, để học Văn tốt không khó, nhưng để có thể đạt điểm tối đa thì “cần phải rèn luyện nhiều kỹ năng đọc hiểu và không chỉ đọc tác phẩm trong sách giáo khoa mà còn đọc thêm tác phẩm bên ngoài bởi điều đó sẽ giúp mình hiểu tác phẩm, trau dồi vốn từ và tiếp xúc được với nhiều dòng văn học khác”.

Đặc biệt, trong những tháng ngày tự ôn luyện tại nhà, nữ sinh đã lựa chọn cách học sáng tạo, không phụ thuộc hay chỉ học thuộc những kiến thức mà thầy cô giảng dạy trên trường.

Cô bạn cũng thường xuyên chăm chỉ luyện tập nhiều dạng đề, tập viết nhiều bài văn nghị luận: “Khi luyện tập viết như vậy em sẽ cảm thấy thân thuộc, không còn lo sợ mỗi khi gặp đề bài lạ. Và cũng từ đó, em nhận ra mình có sở trường trong việc viết lách nhiều hơn”.

Với niềm đam mê Văn học từ nhỏ, song, Hải Anh cũng biết được những hạn chế của mình nên luôn tìm cách thay đổi, tìm kiếm phương pháp học tập tốt nhất cho bản thân.

Còn đối với hai môn Lịch sử và Địa lý, nữ sinh bật mí: “Để học những môn này không khó vì chỉ cần chăm chỉ và nắm thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Kiến thức trong sách giáo khoa chính là nền tảng, chìa khóa để em học tốt hai môn này.

Bên cạnh đó, phương pháp học khoa học cũng là một yếu tố quan trọng giúp em không bị sai lệch, vậy nên, em cũng dành thời gian luyện thật nhiều đề và khi học đến đâu phải hiểu về vấn đề, sự kiện diễn ra”.

Hải Anh nhận thấy mình niềm đam mê Văn học từ nhỏ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hải Anh nhận thấy mình niềm đam mê Văn học từ nhỏ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lựa chọn “Đại học nhưng không học đại”

Ngoài giờ học trên lớp, Hải Anh lựa chọn làm bạn với những quyển sách văn học. Đây là vừa là cách giúp cô bạn có thể tiếp xúc được nhiều với tác phẩm văn học, trau dồi vốn từ vừa thỏa mãn được đam mê đọc sách của mình.

Một bí quyết nho nhỏ được Hải Anh bật mí, đó là, mỗi lần học tác phẩm mới là một lần cô hòa mình vào nhân vật, chìm đắm trong tác phẩm để hiểu rõ hơn về nhân vật, có cảm xúc và góc nhìn đặc biệt về tác phẩm văn học.

Cách học này giúp người học có thể nhớ được diễn biến xảy ra trong tác phẩm và cũng chính là yếu tố giúp nữ sinh có thể đạt được điểm cao trong mỗi kỳ thi.

Mỗi lần đọc sách là mỗi lần nữ sinh giải tỏa được căng thẳng, nhìn cuộc sống với nhiều màu sắc thú vị hơn. Và chính trong khoảng thời gian đó, Hải Anh lại thấy bản thân mình nhỏ bé giữa biển trời kiến thức và có động lực để không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân nhiều hơn.

Với cô học trò Nguyễn Thị Hải Anh, văn học không chỉ đơn thuần là một môn học, mà dường như đã trở thành hơi thở trong cuộc sống, trở thành động lực trên mỗi hành trình của bản thân.

Hải Anh luôn nhớ lời động viên của giáo viên Ngữ văn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hải Anh luôn nhớ lời động viên của giáo viên Ngữ văn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đồng hành cùng với Hải Anh trong qua, là thầy giáo Bùi Minh Tuấn (giáo viên trực tiếp dạy môn Ngữ văn cho cô bạn) cho biết: “Tôi rất vui ở kỳ thi này mình có một học trò xuất sắc như Hải Anh. Đây là một học sinh rất đặc biệt, bởi ngoài học trên lớp em không tham gia bất cứ “lò luyện thi” nào mà phát huy cao độ khả năng tự học. Trong quá trình học, em luôn nỗ lực, không buông xuôi khi gặp khó khăn, kiên trì với mục tiêu đã đề ra”.

Và câu nói của thầy Tuấn: “Nếu như họ cố gắng 100% thì bản thân em phải cố gắng 200%”, cũng chính là nguồn động lực mạnh mẽ cho cô học trò nhỏ trên mỗi chặng đường.

Với mức điểm nằm trong “top 3” toàn quốc, nhưng sau khi có điểm thi, nữ sinh xứ Nghệ không thay đổi nguyện vọng ban đầu với ngành Quan hệ công chúng của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đây cũng là ngành học khá mới lạ và khá khác biệt so với tính cách của cô bạn.

Theo Hải Anh, việc theo đuổi một ngành học mới sẽ là một thử thách để thực hiện ước mơ làm công tác xã hội và giúp bản thân ngày một tự tin, bản lĩnh và năng động. Sự lựa chọn của cô bạn cũng luôn nhận được sự tin tưởng và lời động viên của gia đình và thầy cô.

“Bố mẹ luôn tin tưởng vào quyết định của em và tạo điều kiện giúp em có thể chinh phục được ước mơ của mình.

Trong những ngày hoàn thiện hồ sơ xét tuyển nguyện vọng, bố có nói với em rằng: Bố tin tưởng vào quyết định của con, lựa chọn Đại học nhưng không học đại.

Con cần cố gắng rèn luyện mỗi ngày để nâng cao kỹ năng của bản thân ở môi trường đại học”, đó là lời dặn dò cũng là lời khích lệ khiến Hải Anh thêm vững tin ở chặng đường tiếp theo.

Trở thành người mang lại niềm tự hào cho Trường Trung học phổ thông Kim Liên khi đã từ rất lâu rồi trường mới có một thí sinh lọt vào “top 3” khối C toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Nguyễn Thị Hải Anh tự nhủ với bản thân phải không ngừng cố gắng rèn luyện mỗi ngày để có thể tiếp tục chinh phục được những đỉnh cao trong quá trình học tập sau này.

Thảo Ly