Thầy giáo lập phòng truyền thống gia đình

21/06/2020 05:45
Bài, ảnh: Lê Đức Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Phòng truyền thống gia đình” là điểm tựa của niềm tin; là biểu tượng đẹp của gia đình văn hóa.

Được mời ghé nhà, tôi ngạc nhiên và thú vị khi được thầy Hà Văn Hiền (vào ngành năm 2001), giáo viên bộ môn Lịch sử - Địa lý, trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Mỹ 1 (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) giới thiệu “Phòng truyền thống gia đình” của mình.

Phòng truyền thống gia đình của thầy Hà Văn Hiền
Phòng truyền thống gia đình của thầy Hà Văn Hiền

Ngôi nhà hai tầng lầu gọn gàng, xinh xắn có tầng trệt là một phòng nghỉ, nhà bếp có cửa sau nối liền mảnh vườn nhỏ.

Tầng trên, thầy Hiền dành một phòng rộng khoảng 30m2 làm “Phòng truyền thống gia đình”.

Từ ngoài bước vào, phía trên của là dòng chữ đỏ tươi: “Phòng truyền thống gia đình” được treo lên trang trọng.

Ở giữa phòng truyền thống gia đình là cờ Đảng và quốc kỳ được đặt trang trọng.

Một loạt Huân chương, Huy chương kháng chiến; bằng Tổ quốc ghi công; Huy hiệu 50 năm, 70 năm tuổi Đảng;

Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày”… của các thế hệ ông bà, cha mẹ, anh em được treo lên cẩn thận.

Những bằng khen, kỷ vật được treo trang trọng trong phòng truyền thống gia đình thầy Hà Văn Hiền

Những bằng khen, kỷ vật được treo trang trọng trong phòng truyền thống gia đình thầy Hà Văn Hiền

Khi được hỏi về ý tưởng và mục đích của việc lập “Phòng truyền thống gia đình”, thầy Hiền vui vẻ nói:

“Gia đình là tế bào của cơ thể xã hội. Tế bào khỏe mạnh, giàu sức sống thì cơ thể xã hội mới mạnh khỏe, tràn đầy sức sống…

Theo em, giáo dục truyền thống gia đình là giáo dục ý thức “Uống nước nhớ nguồn” ngay từ mỗi gia đình.

Từ đó, mọi người, con cái mới thấy được ông cha mình (cụ thể là ông nội, bà nội, là những người thân trong gia đình) đã từng đổ xương máu cho quê hương có được ngày hôm nay.

Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật là nhân chứng sống động nhất để giáo dục mọi người lòng yêu quê hương, đất nước…

Tất cả đều chất chứa trong đó những năm tháng hào hùng của quê hương. Những hình ảnh đẹp, có ý nghĩa sâu xa ấy không bao giờ phai mờ được trong tâm trí con cái, người thân!”.

Thầy còn cho biết, những ngày giỗ ông bà; mọi người tụ tập về đây cùng chung tay nấu nướng; thắp nhang tưởng nhớ ông bà đã hy sinh.

Phòng truyền thống luôn được quét dọn sạch sẽ, có hoa tươi trên bàn thờ tổ tiên, ông bà.

Đó cũng là cách giáo dục tinh thần đoàn kết, chung lòng chung sức trong tình cảm anh em, dòng họ.

“Phòng truyền thống gia đình” là điểm tựa của niềm tin; là biểu tượng đẹp của gia đình văn hóa.

Thầy Hà Văn Hiền
Thầy Hà Văn Hiền

Thầy Lý Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét: “Nhà trường rất cảm phục, hoan nghênh việc lập “Phòng truyền thống gia đình” của thầy Hà Văn Hiền.

Gia đình, dòng họ của thầy Hiền có đóng góp nhiều cho quê hương nên có “Phòng truyền thống gia đình” là rất xứng đáng!”

Ở trường, thầy luôn chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của ngành. Vui vẻ, hòa đồng, thương yêu học sinh nên được đồng nghiệp tin yêu, học trò quý mến.

Việc lập “Phòng truyền thống gia đình” là một việc làm vô cùng ý nghĩa; đáng để mọi người cùng học tập…

Bên cạnh truyền thống đấu tranh, truyền thống kháng chiến; chúng ta sẽ gặp những phòng truyền thống về hiếu học, về những nét đẹp nhân văn còn tiềm ẩn trên quê hương mình.

Bài, ảnh: Lê Đức Đồng