Khai trường rồi, nước lũ vẫn dâng cao

04/09/2018 06:00
Nguyễn Văn Khánh
(GDVN) - Khai trường rồi, nước lũ vẫn dâng lên/ Những đôi mắt em thơ chờ tới lớp/ Con nước lớn sao vô tình, ngang ngược/ Sao nỡ cuốn trôi hạnh phúc buổi khai trường?

LTS: Ngày khai giảng đang đến rất gần, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được bài thơ đầy xúc động của tác giả Nguyễn Văn Khánh viết tặng các đồng nghiệp ở trong vùng ngập lụt.

Tòa soạn trân trọng gửi đến quý độc giả.

Khai trường rồi, nước lũ vẫn dâng cao

Đường sụt lún lội lầy trơn trượt lắm

Thương quá đỗi khi thầy cô đến lớp

Những bánh xe chẳng tiến được, quay tròn…

Khai trường rồi, nước lũ vẫn dâng cao

Nhiều lớp học đang vẹo xiêu, đổ nát

Bàn ghế ngổn ngang, vùi trong đất cát

Sách vở trôi, thiết bị lấm lem bùn...

Khai trường rồi, bùn đất bủa vây quanh,

Thầy cô giáo giờ này đang dọn đất

Thầy cô giáo đang chân trần, đánh vật,

Có kịp không, khai giảng đã cận kề?

Khai giảng năm này, đừng nản nhé thầy cô

Những vật dụng nước vào hư hại hết

Trang giáo án cũng lem theo màu đất

Vất vả nhiều hơn, tất cả hỏng hư rồi...

Khai trường rồi, nước lũ vẫn dâng lên

Những đôi mắt em thơ chờ tới lớp,

Con nước lớn sao vô tình, ngang ngược

Sao nỡ cuốn trôi hạnh phúc buổi khai trường?

Nguyễn Văn Khánh