Cô giáo trẻ nơi mù sương, biên giới...!

17/11/2019 07:54
Nguyễn Minh Vỹ
(GDVN) - Hình ảnh em khác chi người lính chốt/ đang vững vàng trụ giữa biên cương/ để lại tôi bao nỗi vấn vương/ cô giáo trẻ nơi mù sương, biên giới...!

LTS: Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, với mong muốn được kính tặng các thầy cô giáo miền biên giới Hoàng Su Phì và Xín Mần, tỉnh Hà Giang tấm chân tình của mình, tác giả Nguyễn Minh Vỹ đã gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ vô cùng ý nghĩa. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài thơ này.

Tôi đến đây, nơi miền tây biên giới

được gặp em cô giáo vùng cao

mắt em nhìn hay ánh sáng Vì sao

và làn tóc hay mây bay trên Đèo Gió? 

Phải chăng em bắt nguồn từ đó

dòng sông này chảy mãi về xuôi 

đem nước nguồn tưới mát muôn nơi

nghe êm ái như lời em trên bục giảng.

Bài học đây là nguồn ánh sáng

rọi đến từng bản vắng, làng xa

và chính em, người đã viết bài ca

ánh sáng về xua tan giặc dốt.

Hình ảnh em khác chi người lính chốt

đang vững vàng trụ giữa biên cương

để lại tôi bao nỗi vấn vương

cô giáo trẻ nơi mù sương, biên giới...! 

Nguyễn Minh Vỹ